Buổi xuất quân tiểu đoàn năm [Bb] ấy
Quyết một [Gm] lòng thề dưới sao vàng
Người chiến [F] sĩ tiếc gì máu rơi
Buổi xuất quân tiểu đoàn năm [Bb] ấy
Nguyện một lòng gìn [C] giữ non [F] sông
Đã chiến đấu bao năm [F] trường chiến đấu
Với bao thành tích huy [Gm] hoàng
Trận tháp mười trận Mộc [Bb] Hoá
Vang tiếng [Gm] đồn với trận La [F] Bang
Lưỡi gươm vung với cánh tay [Bb] sắt
Đầu giặc [Gm] rụng nổ súng [C] đồng đồn giặc vỡ [F] tan
Lẻ [F] bảy tiểu đoàn lẻ bảy
Đoàn quân lẻ bảy kể từ buổi ấy đánh đâu được đấy
Oai hùng biết [Gm] mấy tiểu đoàn lẻ bảy
Với dạ [Bb] sắt gan vàng tiến [F] lên lòng son chẳng nao
Tiếng tiểu đoàn bao nhiêu quân [Bb] Pháp run rẩy sợ hãi
Vang lừng danh [C] tiếng ba trăm lẻ [F] bảy
01. Right down the line - Nhạc Ngoại
02. Còi tàu trong đêm - Thanh Trang
03. Em đi chơi thuyền - Trần Kiết Tường
04. Mộng mơ mùa xuân - Hoàng Việt Khanh
05. Xứ Nghệ trong em - Xuân Hòa
06. Bình ca 8 (Giã từ ác mộng) - Phạm Duy
07. Nhớ quá Sài Gòn - Liên Bình Định
08. Vẽ lại phút giây anh gặp em - Nhật Trung
09. Bạc Liêu yêu thương - Thanh Sơn
10. Kiệu hoa trắng - Nguyễn Đình Long
11. Hình như là tôi hẹn em Thứ Tư này - Dương Minh Đức
12. Áo trắng cài hoa - Song Ngọc
13. Ba mẹ cho con - Phan Văn Minh
14. Anh chàng răng sún - Nguyễn Hồng Thuận
16. Làm dâu xứ người - Khả Hiệp
17. Em là hoa hồng nhỏ - Trịnh Công Sơn
18. Moment of forever - Willie Nelson
19. Cho - Ngọt
20. Về quê anh em ơi - Thế Việt
21. Cưới luôn đi chị ơi - Di Di
22. Muôn lời yêu em - Nguyễn Đình Chương
23. Nghịch bước đường tình - Châu Kim Kha
25. Đừng hẹn kiếp sau - Tuấn Quang
26. Giữ không được, buông không đành - Kiên Nguyễn
27. Điệu buồn của Thúy - Mặc Thế Nhân
29. Lời hứa của cha (Gửi con) - Nguyễn Văn Chung
30. Yêu anh nhưng làm tan nát trái tim em (Ài nǐ què ràng wǒ xīn suì – 爱你却让我心碎) - Nhạc Hoa
