Kỳ [A] Xuân biển sáng hoa [A] tươi
Các nàng phố [E] thị lã lơi sóng [Bm] tình
Nghệ [D] An mỹ nữ rất [E] xinh
Sáng ra tắm [E] biển bình minh rạng [A] ngời
Còn [A] em nằm võng à [A] ơi
Hát câu ví [E] dặm cho đời nở [E] hoa
Đèo [Bm] Ngang mây xuống la [F#m] đà
Em cùng Bố [E] Mẹ đi ra thăm [A] làng
Mây [E] chiều Hồng Lĩnh bay [A] sang
Sông Lam nước [E] chảy đêm tàn nào [E] hay
Sáng [D] ra thấy võng lay [E] lay
Nụ cười anh [D] nhớ từng ngày em [A] ơi
Lòng [A] anh bão tố tơi [A] bời
Em về ngoài [A] nớ mưa rơi hạt [A] buồn
Cà [A] phê nhè nhẹ mùi [A] hương
Giọt thương giọt [D] nhớ giọt sầu riêng [A] anh
Sao Mai F
01. Tại sao phải là anh - Cao Tùng Anh
02. Em thích gọi trăng là bạn - Lê Phước Long
03. Sao biển - Lê Trọng Nguyễn
05. Về với yêu thương - Nguyễn Long Khánh
07. Cầu vòng khuyết - Minh Khang
08. Sao em làm được - Đông Thiên Đức
10. Anh vẫn một mình - Ngọc Sơn (trẻ)
11. Đời trai sương gió - Trường Lê
12. Chỉ cần em vui thôi - Nguyễn Mạnh Hoàng
13. Và như thế ta đã yêu nhau - Nguyễn Hữu Đức
14. Nương cánh vĩnh sinh - Thánh ca Tin Lành Việt Nam
16. Hạnh phúc đầu xuân - Lê Dinh
17. Duyên đầu đã lỡ - Joseph Nguyen (Quốc Hải)
19. Phép chia lạ kỳ - Bùi Công Nam
20. Dòng viết tay ngày ấy - Lê Bật Thành
21. Yêu anh đậm sâu nhưng anh làm cho em khóc (Ài nǐ rù le gǔ nǐ què ràng wǒ kū – 爱你入了骨你却让我哭) - Nhạc Hoa
22. Điều răn trọng nhất - Lm. Huy Hoàng
23. Tình thua đồng tiền - Nhạc Hoa
24. Duyên thầm - NQP
25. Xót xa phận đời - Lâm Thái Bảo
26. Mẹ đừng lo, con ổn mà! - Phạm Văn Nghĩa
27. Còn mãi với non sông - Phạm Phương Thảo
28. Cánh chim lạc lối - Nhạc Hoa
