Thấp thoáng [A] xa kìa đảo ngọc đây [E] rồi
Giữa biển [D] trời rực [F#m] nắng ấm nơi [Bm] nơi
Đất đỏ [A] tươi, vòng quanh bờ cát [D] trắng
Núi sông biển [A] rừng suối reo cùng tháng [E] ngày vui!
Phú Quốc [A] nay là ước nguyện bao [E] đời
Đẹp rạng [D] ngời ngây [F#m] ngất trái tim [Bm] tôi!
Phú Quốc [A] như một viên ngọc lấp [D] lánh
Bức tranh thiên [A] nhiên đã [E] làm say đắm [A] lòng người! [E]
Tạm biệt An [A] Thới bước tới Hàm [Bm] Ninh
Dòng sông Dương [E] Đông áng tóc mây [A] trữ tình
Hòn [Bm] Thơm là đây vùng đất [E] mới
Róc rách suối tranh reo vui nước trong [A] xanh
Hàng Dương soi [A] bóng đón gió biển [Bm] khơi
Vờn quanh Chuông [E] Am lam khói cõi [A] phàm trần
Gành [Bm] Dầu ngàn năm cùng sóng [E] vỗ
Lung linh Dinh Cậu khói hương nhè nhẹ [A] bay
Phú Quốc [Bm] ơi! Sao nhớ hoài hôm [E] nay
Bước chân về lòng đong đầy lưu [A] luyến
Phú Quốc [Bm] ơi! Bao cảnh đẹp mê [E] say
Ôi đảo ngọc xao xuyến cả hồn [A] tôi!
02. Mình ơi - Nguyễn Đình Chương
03. Qua bến Ninh Kiều - Nguyễn Văn Hiên
04. Dựng lại người dựng lại nhà - Trịnh Công Sơn
06. Tình yêu không chung lối - Nhạc Ngoại
07. Mùa thu không bao giờ chết - Trần Văn Bùi
08. Nỗi đau muộn màng - Ngô Thụy Miên
09. Mừng Chúa giáng sinh - Nhạc Ngoại
10. Đường tình bơ vơ - Thảo Hồ
12. Lối về - Thảo Hồ
13. Nửa đời hương phấn - Hoa Phượng
15. Nàng giáng tiên - Nguyễn Hồng Thuận
16. Ru mãi dáng sầu - Nguyễn Minh Hải
17. Sáo đã sang sông - Lê Quang Thịnh
18. Hoa thay màu - Lê Chí Trung
20. Chia tay sẽ hạnh phúc - Nguyên Chấn Phong
21. Em ơi đừng sầu - NB3 Hoài Bảo
22. Noel năm ấy Sài Gòn - Như Ngọc Hoa
24. Chuyến xe miền Trung - Đài Phương Trang
26. Như trải một giấc mơ - Duy Trác Lê
