Mel 1
[D] 20 năm [A] qua đến bây [E] giờ tôi vẫn FA
[D] Không đi đâu [A] xa ôm cô [E] đơn 1 mình ở nhà
[D] Noel năm [A] nay không có [E] bồ thì lại FA
[D] Số kiếp tôi [A] đen rồi giờ [E] biết trách ai bây giờ
[D] Ông [A] hỡi ông [E] ơi
Người [D] yêu con [A] đang ở nơi [E] đâu
Sao con tìm [D] hoài chẳng [A] thấy Đông nay lại [E] về rồi đấy ông ơi hãy [D] tìm cho [A] con con [E] cám ơn ông nhiều!
Rap ver1
Ông ơi đông [D] này con lại cô [A] đơn lại thừa yên [E] sau không có ai để chở
Cửa tình [D] duyên con không cài mật [A] khẩu mà cả thanh [E] xuân không có ai để mở
Cũng dễ [D] thương cũng xinh [A] trai cũng ngoan [E] hiền cũng biết đàn biết hát
Biết nấu [D] ăn biết chơi bóng [A] đá và có sở [E] trường là thả thính bằng nhạc … ầy zooo
[D] Là cung xử nữ [A] thích du lịch [E] và vẫn còn ngây thơ
[D] Đang chờ bà [A] Nguyệt cắt sợi [E] chỉ và nối lại dây tơ
[D] Nếu thượng [A] đế cho con điều [E] ước
Con sẽ ước Noel có [D] bồ con ước trái [A] tim của người con [E] thương
Tên con lúc nào cũng luôn có [D] chỗ [A]
Bồ tui [E] đâu mau xuất hiện đi
[D] Đông này [A] lạnh ở cạnh [E] nhau sẽ không lo chuyện gì
[D] Noel sắp [A] tới mà ngoài [E] phố ai cũng có đôi
Nằm [D] nhà rồi lướt [A] FaceBook đi Like [E] dạo tui biết có thế thôi … Ahuhu
Mel 2
[D] Sắp đến [A] Noel rồi
[E] Vẫn chẳng ai chung đôi
[D] Vẫn những nơi [A] quen thuộc [E] chỉ có 1 mình tôi
[D] Chẳng đón đư [A] ai về [E] chẳng có ai vai kề
[D] Chẳng biết đến [A] bao giờ [E] tôi mới có bồ đây
[D] Tôi vẫn cầu [A] mong mỗi [E] đêm đều có người nhắn tin
[D] Bước xuống dưới [A] phố vẫn [E] có người tay cùng năm tay
[D] Tôi vẫn thường mơ mình có [A] một thiên [E] đường trên đó là 1 cô tiên …
Rap ver2
20 xuân [D] xanh tui vẫn chưa [A] biết cảm giác có [E] người yêu
Nếu nỗi cô [D] đơn là 1 đô [A] la thì tui có [E] 10 triệu
Sáng mở mắt [D] dậy thấy tin [A] nhắn cứ ngỡ có [E] niềm vui
Ai ngờ là [D] Vinaphone tới ngày khuyến [A] mãi chứ đâu ai [E] tìm tui
Số xui [D] chắc là phần [A] tui ở [E] giá
Nếu Noel này lại không có [D] bồ xác định năm [A] nữa [E] FA
Giờ phải chịu [D] khó nè [A]
Lên Face up [E] hình thả thính
Cô nào lướt [D] qua mà có thả [A] tim thì xác định [E] là phải dính
Hổng biết cua [D] gái mà cũng chẳng ga [A] lăng là bởi vì trong [E] túi không tiền
Thôi nhờ anh [D] Bình bốc dùm cái [A] bát chắc có lẽ là [E] anh không phiền
Cô nào đang [D] Ế nghe được bài [A] này mời về với [E] đội của tui
Nếu Noel[D] này không muốn 1 [A] mình thì làm người [E] yêu của tui…Ahihi
01. Em rất tốt nhưng anh rất tiếc - Nguyên Chấn Phong
02. Là nắng, là gió - Nguyễn Tâm Hàn
03. Santa Claus is coming to town - Haven Gillespie
04. Cho nhau tình yêu cuối - Lan Đài
06. Tội gì phải thế - Lê Thiện Hiếu
07. Em còn nhớ mùa thu - Nguyễn Thanh Cảnh
08. Tôi không tin (Chưa từng từ bỏ – Cung bat fong hei – 从不放弃) - Nhạc Hoa
09. Nàng công chúa nhỏ - Bùi Trường Linh
10. Trên da tình yêu - Lê Uyên Phương
11. Mãi mãi hương xuân - Lâm Anh Hải
12. Như người xa lạ - Vương Anh Tú
13. Kỷ niệm trong tôi - Lê Đức Cường
14. Đường về quê cũ - Đang cập nhật
15. Cùng mẹ đi lễ chùa - Trịnh Gia Kiệt
16. Anh sẽ sống tốt hơn - Du Thiên
17. Chiều nhạc mùa thu - Phạm Đức Huyến
20. Làm kẻ bất nhân - Thân Minh Trang
21. Xin cho một nụ cười (Jat saang ho gaa – 一生何价) - Nhạc Hoa
23. Hoa đào năm ngoái - Phạm Anh Dũng
24. Gửi đấng sinh thành - Quang Đăng Trần
25. Hà Nội em đi qua tầm nắng - Đinh Phượng
26. Cũng vì chữ nghèo đò ơi - Nguyễn Hải Nam
27. Cho em hồn nhiên - Lê Quang