2. [Abm] Ai gieo chi sự chia [Dbm] ly
Rồi mua lấy hết [Ebm] những bão tố
Bán bao nhiêu tiếng [Abm] cười và nhớ thương
[B] Tình ta chông chênh nghìn vêt [Dbm] nứt
Bao ngổn ngang để [B] rồi giờ ta ly [Ebm] tan.
ĐK
Tìm [Abm] khắp giữa chốn đại ngàn
Dù [Gb] thác có đá gập ghềnh
Tìm [E] đến giữa chốn đại dương một [Abm] người
Trời [Abm] cao cũng đã nhiệm màu
Gặp [Gb] nhau giữa chốn hồng trần
Còn [E] chưa đôi câu nghìn năm cớ [Ebm] sao
Vội [Abm] vã gửi gió về trời
Vội [Gb] lấy nỗi nhớ về người
Vội [E] lấy tiếng sóng nghìn năm xô [Ab] bờ
Vệt [Ab] nắng khắc dấu người tình
Màng [Gb] mưa thấm ướt lệ nhòa
Trần [E] gian ta mang nỗi [Ebm] sầu cô [Abm] liêu.
01. Vết tình buồn - Ngô Vũ Anh Châu
02. Mẹ là sao sáng - Nguyễn Thành Chiến
03. Xa mãi tình đầu - Trường Huy
04. Nỗi đau hoang vắng - Đang cập nhật
05. Câu chuyện tình yêu - Ngọc Anh
06. Giấc mơ hôm xưa - Đăng Nhật Huy
08. Tình dù trăm Lối - Nguyễn Ngọc Thiện
09. Bình minh mùa Thu (Bình minh cuối Thu – shēn qiū dí lí míng – 深秋的黎明) - Nhạc Hoa
11. Hiếm có khó tìm - Khắc Hưng
12. Không không không - Phong Trần
13. Hết duyên đừng cố - Công nghệ AI
14. Lời từ giã - Trịnh Nam Sơn
15. Bài không tên số 12 (Bên nhau chiều gió lộng) - Vũ Thành An
16. Giấc ngủ trên tay - Bắc Sơn
19. Mưa mùa Đông - Dương Văn Mạnh
20. Chiều quê - Nguyễn Thiện Tơ
21. Tiếng gọi non sông - Nguyễn Phi Hùng
22. Điệu buồn lục tỉnh - Sơn Hạ
23. Vươn tới ước mơ - Black Band
24. Về lại Sài Gòn giữa mùa hoa phượng - Trần Quốc Dũng
25. Những chiều mưa yêu dấu - Cao Nhật Minh
26. Giọt cà phê đầu tiên - Trần Thiện Thanh
27. Nhung nhớ trong đêm - Nguyên Bích
